 
        EM LÀ CÔ GIÁO VÙNG CAO. Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm : Ns Mỹ Duyên.
 
        EM LÀ CÔ GIÁO VÙNG CAO. Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm : Ns Mỹ Duyên.
 
        DÒNG SÔNG KỈ NIỆM. Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm : Ns Hoan Phùng
 
        THƠ TÌNH MÙA THU _Thơ. Nguyen Trung Bính. Diễn ngâm Ns : Trọng Bình.
 
        THƠ TÌNH MÙA THU _Thơ. Nguyen Trung Bính. Diễn ngâm Ns :Châu Loan.
 
        THƠ TÌNH MÙA THU _Thơ. Nguyen Trung Bính. Diễn ngâm Ns : Hoa Mộc Lan.
 
        THƠ TÌNH MÙA THU _Thơ. Nguyen Trung Bính. Diễn ngâm Ns : Quang Hòa
 
        THƠ TÌNH MÙA THU. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Lại Thị Việt Hà.
 
        NHỚ NGƯỜI DƯNG. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Trọng Bình.
 
        NHỚ NGƯỜI DƯNG. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Hồng Hồng
 
        NHỚ MÙA HOA CẢI. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Thu Phương.
 
        EM VỀ LÀM VỢ NGƯỜI TA. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Hồng Hồng.
 
        NHỚ MÙA HOA CẢI Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Mùi Lê
 
        THƯƠNG LẮM THẦY ƠI. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Quang Hòa
 
        Album thơ CHIỀU QUÊ. Thơ Nguyễn Trung Bính, Diễn ngâm : Ns Mỹ Duyên
 
        Ngâm thơ: Lỡ bước sang ngang- Nguyễn Bính
 
        TỔ QUỐC CỦA TÔI .Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm Ns: Mùi Lê
 
        THƯƠNG LẮM THẦY ƠI Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm Ns: Đào Vịnh
 
        NHỚ NGƯỜI DƯNG. Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm Ns: Hồng Hồng.
 
        NHỚ MÙA HOA CẢI.Thơ Nguyễn Trung Bính. Diễn ngâm Ns : Lại Thị Việt Hà.